CÁNH THƯ ĐẦU
Nhớ chiều xa xưa ấy
Nắng hây hây má hồng
Đà Lạt lạnh gió đông
Mà lòng em ấm lạ.
Cám ơn anh bưu tá
Trao em lá thư hường
Với tình thương mến thương
Thư người yêu em hả?
Ôi! Sao vui khôn tả
Phải đúng vậy không ta!
Em đây xấu hơn ma
Có người yêu mới lạ.
Cám ơn anh bưu tá
Trao em lá thư nha!
... Ơ!... Sao lại ở xa?
Phải NGƯỜI TA không nhỉ?
Tận lòng em hoan hỉ
Nâng niu cánh thư đầu,
Dù chỉ có đôi câu
Chứa bao lời yêu dấu.
Hôm nay ngồi nhớ lại
Thư đầu đã lạt phai
Dòng đời dẫu mệt nhoài
Tình vẫn hoài nhưng nhớ.
(VTTH 1988-2008)