GIAO MÙA
Bây chừ chuếnh choáng sang thu
Hạ đang ngật ngưỡng khật khừ bước đi
Thời gian cướp cái xuân thì
Chỉ còn luyến tiếc mỗi khi...chuyển mùa
Thẫn thờ nhìn lất phất...mưa
Đàn bầu ai gẩy kéo cưa...cứa lòng
Lá vàng trút xuống thong dong
Tầng tầng lớp lớp tơ lòng ngổn ngang
Ngày xưa cái thuở...hồng hoang
Tưởng đời là những nốt vàng.. phiêu du
Bây chừ mới biết sương mù
Ngăn sông khoét núi thiên thu...xa mờ
Đầu mùa thu đẹp như... mơ
Ngày qua tháng lại nhợt nhờ...hoàng hôn
Hỏi đông ,đông có đẹp hơn?
Mong chờ nụ thắm môi son cánh đào
Dẫu rằng rét buốt hanh hao
Mỗi mùa...một nét thanh tao...mỗi mùa